"Em chồng đề nghị cho tôi vay 500 triệu không lãi suất trong 2 ngày ở nhà"
Ly, em chồng tôi, là người kinh doanh nhà hàng thành công nhờ khả năng giao tiếp và tầm nhìn. Em ấy đã xây dựng một ngôi nhà khang trang tặng cho bố mẹ chồng và sở hữu 2 mảnh đất ở quê cùng một căn chung cư ven biển. Là chị dâu, tôi rất ngưỡng mộ em và chỉ mong có thể giỏi giang như em. Sau khi cưới, vợ chồng tôi sống riêng trong một căn nhà cấp 4 cũ, tôi làm công nhân, còn chồng là nhân viên nhà nước, lương tháng chỉ đủ chi tiêu. Dù vậy, tôi vẫn chắt chiu biếu bố mẹ chồng 1 triệu mỗi tháng, dù ông bà không nhận. Ly khuyên tôi nên tiết kiệm cho con cái. Tuần trước, Ly đã đến chơi nhà tôi và ở lại 2 ngày.
Trong 2 ngày, vợ chồng tôi đã chăm sóc Ly rất tận tình, cùng nấu nướng, đi xem phim và ăn uống. Khi chuẩn bị về, Ly bất ngờ đề nghị cho vợ chồng tôi vay 500 triệu mà không cần lãi suất và không hối thúc trả nợ. Tôi rất bất ngờ khi Ly muốn đến nhà tôi để xem tình cảm vợ chồng tôi. Thấy chúng tôi hạnh phúc, Ly hài lòng nhưng cũng lo lắng khi thấy căn nhà cũ kĩ, nứt nẻ. Em đã nghe bố mẹ nói về việc vợ chồng tôi muốn xây nhà mới nhưng không đủ tiền. Ly sẵn lòng cho vay tiền xây nhà và tặng thêm 50 triệu để mua nội thất. Chồng tôi băn khoăn về việc mượn số tiền lớn vì Ly cũng cần vốn cho kinh doanh, trong khi tôi muốn nắm bắt cơ hội này để xây nhà mới.
Chồng cứ l hesit mãi. Làm sao để thuyết phục anh ấy vay tiền em đây?
Source: https://afamily.vn/o-nha-toi-2-ngay-em-chong-muon-cho-toi-vay-500-trieu-khong-lay-lai-20240122133541741.chn